Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai. Tuần XIV Thường Niên. Mt 9, 18 – 26 Vị thủ lãnh và người đàn bà bị băng huyết, có lẽ không biết nhiều về Chúa. Vậy mà, ông dám xin Chúa đến đặt tay trên đứa con gái của ông vừa mới chết, và tin tưởng nó [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai. Tuần XIV Thường Niên. Mt 9, 18 – 26 Vị thủ lãnh và người đàn bà bị băng huyết, có lẽ không biết nhiều về Chúa. Vậy mà, ông dám xin Chúa đến đặt tay trên đứa con gái của ông vừa mới chết, và tin tưởng nó [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ hai, Tuần XIV Thường Niên. Mt 9, 18 – 26 Rất nhiều người đến các trung tâm hành hương, người ta chen chúc nhau để được đụng chạm các thánh tích Đức Mẹ, Chúa Giêsu, hay các thánh. Nhưng không phải ai cũng được lành bệnh theo như ý [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Hai, Tuần XIV Thường Niên. Mt 9, 18 – 26 Nhờ tin vào Chúa mà một người thiếu phụ giữa một đám đông, bà đã cố chen qua đám đông ấy, với ước mong và tin tưởng dù chạm vào áo Chúa thôi [...] Đường đời bước ngắn, bước dài Uốn cong gian dối, oan sai bao người Ác nhân vẫn nhếch mép cười Mặc ai khốn khổ, mặc ai chết dần Đường đời mấy thuở gian truân Lệ sầu khóe mắt bao lần khổ đau Chẳng còn công lý ở đâu Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XIV Thường Niên, Mt. 11, 28-30 Trước vành móng ngựa, được hỏi vì sao Hùng lại gây ra ẩu đả, đánh nhau dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế. Hùng chỉ biết cúi mặt xuống, rồi trả lời lí nhí “bị cáo biết lỗi rồi, do nóng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XIV Thường Niên A. Mt. 11, 25-30 Có người cứ nghĩ rằng, giàu có, đầy đủ tiện nghi, khoa học kỹ thuật phát triển, sẽ đẩy lùi được tôn giáo. Bởi tôn giáo như là “sự ngu muội của những người không hiểu biết”. Nhưng thực ra không [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=ake2cxYnAHY 05/7 CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. “Hãy mang lấy ách của ta, và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11, 29) Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhượng. Hiền lành là khoan dung nhân hậu và [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XIV Thường Niên. Mt 11, 25-30 Hỡi ai vất vả nặng nề Hỡi ai lạc chốn u mê thế trần. Hỡi ai gặp cảnh vong ân Hỡi ai gặp kẻ bất nhân bạc tình. Hỡi ai đánh mất chính mình Tựa nương lòng Chúa an bình lắm thay. Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XIV Thường Niên. Mt 11, 25-30 Lúc mệt mỏi, ai cũng cần một chút nghỉ ngơi cho lại sức. Người thì đi tắm biển, du lịch đó đây, ngồi thả hồn tĩnh lặng nơi các khu sinh thái, hay quán cà phê nhạc nhẹ, sum vầy bên bữa [...] Thời gian như mũi tên bay Đuổi theo không kịp, còn say đắm gì? Loanh quanh ngày hết, tháng qua Tưởng dài mà ngắn, bóng tà tới mau Chúa Giê-su chết vì yêu Còn con vẫn cứ tự kiêu, hợm mình Cúi xin Thiên Chúa thương tình Giúp con nhận biết phận mình nhỏ nhoi [...] [Niệm ý Mt 9:18-26 ≈ Mc 5:21-43; Lc 8:40-56] Bệnh là nỗi khổ kiếp người Có thể hết đời, Thần Chết vỗ tay Một đau, một chết là hai Hai mà là một, đắng cay nỗi đời Gieo neo nỗi khổ chẳng ngơi Khác gì quỷ ám, tơi bời tâm can Chúa sờ thì hết [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý