ĐỤNG CHẠM ĐẾN CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ hai, Tuần XIV Thường Niên. Mt 9, 18 – 26
Rất nhiều người đến các trung tâm hành hương, người ta chen chúc nhau để được đụng chạm các thánh tích Đức Mẹ, Chúa Giêsu, hay các thánh. Nhưng không phải ai cũng được lành bệnh theo như ý họ xin.
Trong một đám đông chen chúc như bài Tin mừng thánh Matthêu hôm nay thuật lại, không phải chỉ có mình người đàn bà bị băng huyến 12 năm đụng chạm vào Chúa Giêsu, mà rất nhiều người khác nữa. Nhưng chỉ có bà được chữa lành, bởi bà lòng tin của bà quá mạnh, đến độ bà tự nhủ “miễn sao tôi chạm vào được áo Ngài thì tôi sẽ được lành”. Và quả thật, ngay lập tức bà đã khỏi bệnh. Bà ý thức được rằng mình quá bất xứng thấp hèn mà được đụng chạm vào một Đấng cực thánh.
Đời sống đức tin của mỗi chúng ta cũng phải mạnh như thế. Mỗi chúng ta cũng cần phải đụng chạm vào Chúa, để cho Chúa đụng đến cõi lòng ta, và dùng Lời của Ngài làm kim chỉ nam cho đời sống, siêng năng lãnh nhận bí tích, nhất là hòa giải và Thánh Thể, chắc chắn đời ta sẽ được chữa lành.
Lậy Chúa xin chữa lành con. Amen
Nhận xét góp ý