Có chua thì mới là Chanh Khổ đau vì phải lữ hành trần gian Chuyện đời là chuyện tất nhiên Than nhiều, khổ lắm, càng phiền thêm thôi Thế nhưng cố gắng mỉm cười Khổ đau sẽ nhẹ gánh đời phàm nhân Chanh chua là vị tất nhiên
|
||||
Có chua thì mới là Chanh Khổ đau vì phải lữ hành trần gian Chuyện đời là chuyện tất nhiên Than nhiều, khổ lắm, càng phiền thêm thôi Thế nhưng cố gắng mỉm cười Khổ đau sẽ nhẹ gánh đời phàm nhân Chanh chua là vị tất nhiên Lm. Dân Chài Khi nắng lên, trăng đã xa cuối trời Khi mây hồng, sương đã tan phai Khi lá xanh, gió đã qua ngút ngàn Khi ta đong đầy nỗi nhớ ai xa … Khi biết đau thương thì dấu yếu đã rời LM DONALD CALLOWAY, MIC (Dòng Mẹ Vô Nhiễm) TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com) Tôi tớ Chúa Frank Duff (1889-1980) sinh trong một gia đình giàu có ở Dublin, Ai-len. Hồi thanh niên, ngài bị trái bóng đập vào tai nên thính giác bị tổn thương. Lúc 24 tuổi, ngài nhận thức về sự [...] Nhớ người, một sớm mai, năm ấy Còn thấy trần gian, còn thấy đớn đau Còn chút xót xa, ngấn lệ u sầu Rồi tắt lịm đi, chìm sâu trong giấc ngủ Một đời yêu, biết bao nhiêu là đủ Biết mấy cho vừa, cho thỏa cuộc nhân sinh Bởi thời gian ai dám nói [...] PM. Cao Huy Hoàng 07/5/2018 THỨ HAI TUẦN 6 PS Ga 15, 26-16, 4 “Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”. (Ga 15, 26) Chính Chúa Thánh Thần gợi lại, nhắc nhớ cho Giáo hội, cho chúng ta những Lời Hằng Sống của Chúa Ki-tô và thúc đẩy chúng ta thực hiện đúng như [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai, Tuần VI Phục Sinh. Ga 15, 26 – 16,4a “Môn đệ không hơn Thầy”, chắc chắn số phận của các tông đồ “cũng không mấy sáng sủa” hơn Thầy mình. Chúa Giêsu không muốn họ sống trên ảo tưởng về một con đường đi không có thập giá. [...] Lm. GIoan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh. Ga 15, 26-16, 4 Chúa Giêsu hứa với các tông đồ và mỗi người chúng ta ” Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi đâu”. Ngài sẽ sai Đấng Bảo Trợ, chính là Chúa Thánh Thần, đến đồng hành, giúp các tông đồ [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý