PM. Cao Huy Hoàng 08/5/2018 THỨ BA TUẦN 6 PS Ga 16, 5b-11 “Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”. (Ga 16, 7) Chúa Giê-su chuẩn bị mọi sự cho các môn đệ và Giáo Hội của Người trước khi Người về với Chúa Cha. Mọi sự trong [...]
|
||||
PM. Cao Huy Hoàng 08/5/2018 THỨ BA TUẦN 6 PS Ga 16, 5b-11 “Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”. (Ga 16, 7) Chúa Giê-su chuẩn bị mọi sự cho các môn đệ và Giáo Hội của Người trước khi Người về với Chúa Cha. Mọi sự trong [...] TRẦM THIÊN THU (Chúa Nhật Thăng Thiên, năm B) CHÚA VỀ THIÊN QUỐC SÁNG NGỜI VINH HIỂN CON Ở THẾ TRẦN KIÊN VỮNG CHỨNG NHÂN Thật kỳ diệu, như được Thiên Chúa đã “mặc định”, có nhiều thứ trái ngược mà không đối lập, giống như dạng bổ túc lẫn nhau vậy: Xuôi – Ngược, [...] TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ nguyên bản The Letter) “Mẹ tôi là nguyên nhân thành công của tôi, là người mà tôi không phải thất vọng. Ký ức về Mẹ tôi luôn là phúc lành đối với tôi” (Bác học Thomas A. Edison). Ký ức sâu đậm nhất của tôi về Mẹ là cuộc [...] TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Thank You Mom) Người ta nói rằng trẻ em là tặng phẩm quý giá nhất. Tôi tin rằng những người mẹ cũng là tặng phẩm cao quý nhất. Những người mẹ là tặng phẩm yêu thương, hạnh phúc, niềm vui, lòng can đảm, chăm sóc và nâng đỡ. Chúng [...] Tiếng tiêu ru nhẹ khoảng chiều Tiếng mưa rả rích gợi điều trầm tư Tiếng buồn vương vấn ngái xa Tiếng lòng thổn thức khi mùa hè sang Chợt nghe Tiếng Chúa âm vang: “Hỡi người nặng gánh gian nan trĩu lòng Về đây sẽ được thỏa mong (Lagerstroemia Speciosa) Bằng Lăng che bóng hiền hòa Dịu dàng hoa nở ru mùa vừa sang Thâm trầm sắc tím Bằng Lăng Dù mưa nắng vẫn hiên ngang giữa trời Bằng Lăng không đẹp tinh khôi |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý