Kính mừng Đức Mẹ ngàn hoa Vui, Thương, Mừng, Sáng – bốn mùa Mai Côi Hoa nào cũng đẹp rạng ngời Vẫn tươi sắc lạ giữa trời Việt Nam Dẫu rằng lắm nỗi gian nan Hoa Kinh vẫn mãi trong ngần tin yêu Bốn mùa dệt khúc ca dao Bước lần từng hạt ngọt ngào [...]
|
||||
Kính mừng Đức Mẹ ngàn hoa Vui, Thương, Mừng, Sáng – bốn mùa Mai Côi Hoa nào cũng đẹp rạng ngời Vẫn tươi sắc lạ giữa trời Việt Nam Dẫu rằng lắm nỗi gian nan Hoa Kinh vẫn mãi trong ngần tin yêu Bốn mùa dệt khúc ca dao Bước lần từng hạt ngọt ngào [...] **** Tác phẩm: Mẹ Giáo Hội Tác giả:PM. Cao Huy Hoàng Trình bày: Kim Thư _megiaohoi_pmchh_kimthu MeGiaoHoi-CaoHuyHoang_PDF PM. Cao Huy Hoàng 21/5/2018 ĐỨC MA-RA-A LÀ MẸ GIÁO HỘI, lễ nhớ Ga 19, 25-27 “Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19, 26) Ngày 3-3-2018, Bộ Phụng Tự Giáo Hội đã công bố Sắc lệnh về việc thiết lập lễ kính Đức Maria là Mẹ Giáo Hội và cử hành hằng năm [...] PM. Cao Huy Hoàng 21/5/2018 THỨ HAI TUẦN 7 TN B Mc 9, 13-28 “Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi”. (Mc 9, 24) Một người xin Chúa Giê-su chữa cho con trai bị quỷ câm ám. Quỷ nó hành khổ con trai ông quá lẽ. Và ông [...] (Mater Ecclesiæ) Kính mừng Thánh Mẫu rạng ngời Đầy muôn Phúc Lộc suốt đời khiêm nhu Vâng lời chẳng chút đắn đo Làm Mẹ của Chúa Giêsu Ngôi Lời Chẳng than trách dẫu ngậm ngùi Dẫu bao nghịch cảnh, tơi bời tâm can Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần VII Thường Niên. Mc 9,14-29 Thế giới ta đang sống, vẫn còn bị rất nhiều thế lực sự dữ, quỷ ma lộng hành quấy phá, cám dỗ, thống trị. Với sức tự nhiên, chẳng ai có thể trừ khử chúng ngoài một mình Thiên Chúa. Nghĩa là [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần VII Thường Niên. Mc 9,14-29 Ma quỷ không chỉ cám dỗ, gây những đau khổ cho con người ở thời Chúa Giêsu, mà vẫn hiện diện trong thế giới hôm nay, mỗi ngày một tinh vi hơn. Không phải chỉ là những đau đớn hành hạ thể [...] Buổi chiều khoác áo mây trời Mưa tuôn ướt cả kiếp người trần gian Năm mươi ngày – Lễ Ngũ Tuần Cảm tạ Thánh Thần đã đến đổi thay Cơn mưa trút xuống Ơn Ngài Tín nhân hợp xướng lên bài Tạ Ơn Te Deum, Te Deum TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com) Hằng năm, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta kỷ niệm sự kiên các Kitô hữu đầu tiên lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được quyền trở thành “chứng nhân của Đức Kitô tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” [...] Đường đời mấy thuở trần gian Gom thơ, góp nhạc, ướp buồn trăm năm Gập ghềnh đèo dốc trần gian Sỏi thơ, đá nhạc – gian nan bốn mùa Miên man góp nhặt đem về Ươm đời bằng những ước mơ mọn hèn Trần gian mấy nhịp lối mòn |
||||
Bản quyền © 2019 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý