Thực hiện: Nguyên Dũng Vào lúc 10h00 ngày mùng 5 tết, các học trò tề tựu bên Cha Giáo Vinh Sơn Phạm Liên Hùng để mừng tuổi Cha và chúc tết nhau..
|
||||
Thực hiện: Nguyên Dũng Vào lúc 10h00 ngày mùng 5 tết, các học trò tề tựu bên Cha Giáo Vinh Sơn Phạm Liên Hùng để mừng tuổi Cha và chúc tết nhau.. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí CHÚA NHẬT II MC B: Trong dịp tết vừa qua chúng tôi đến thăm các gia đình, gặp gỡ truyện trò với các bậc cha mẹ, một trong câu chuyện đầu tiên các bậc cha mẹ nói đến, đó là chuyện con cái. Có những cha mẹ rất vui và [...] PM. Cao Huy Hoàng 22/02/2018 THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY Mt 7, 7-12 “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7, 7) Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đặt niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa là Cha quyền năng, khôn ngoan [...] PM. Cao Huy Hoàng 22/02/2018 LỄ KÍNH TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ Mt 16, 13-19 “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”, trong khi “có người thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có [...] Chó buồn nhìn Tết đi xa Luyến lưu Mậu Tuất, giã từ mùa Xuân Ước mong trọn vẹn cả năm Xuôi chèo mát mái, êm đềm năm nay Tết qua, tiếp tục ăn chay Cầu xin Thiên Chúa ra tay độ trì VIỄN ĐÔNG Lm. Dân Chài Một cái Tết lại thoáng qua! Tết năm nay tôi lại cảm nghiệm thêm về cuộc sống xung quanh: Người nghèo, người xa quê chấp nhận trả tiền vé xe tàu mắc mỏ để về đoàn tụ gia đình, người thân, những tình cảm quý giá hơn tiền. Ngược lại người giàu [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô. Mt 16, 13-19. Cùng với toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính ngai tòa thánh Phêrô. Ngày lễ này nhắc nhớ các tín hữu việc Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội trên nền tảng các tông đồ, [...] Cả đời phải chiến đấu Là cố gắng không ngừng Thận trọng, không sống ảo Là trang sức huy hoàng (1) Cố gắng tránh điều xấu Cố gắng làm điều lành Là khôn ngoan thực tế “Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài” (Tv 71:17). Cái gì cũng chỉ một thời (*) Thế nên mới gọi sự đời thế gian Tuổi Xuân rồi cũng chẳng còn Đời dần lão hóa, đất gần, trời [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý