Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật I Mùa Chay. Mc 1, 12 – 15 Năm 1917, khi hiện ra tại Fatima, Đức mẹ đã kêu gọi loài người hãy cải thiện đời sống. Đây không phải một sứ điệp mới lạ, nhưng được lặp lại lời mời gọi hoán cải, của chính Thiên Chúa [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật I Mùa Chay. Mc 1, 12 – 15 Năm 1917, khi hiện ra tại Fatima, Đức mẹ đã kêu gọi loài người hãy cải thiện đời sống. Đây không phải một sứ điệp mới lạ, nhưng được lặp lại lời mời gọi hoán cải, của chính Thiên Chúa [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật I Mùa Chay. Mc 1, 12 – 15 Cứ mùa chay thánh trở về, bài hát “Con nay trở về” lại vang lên trong Thánh đường tâm tình của những người con cái Chúa. Ai rồi cũng phải trở về với Cha, là Đấng cội nguồn phát sinh [...] Tuổi thơ tìm Tết bên Xuân Hồn nhiên mà lấm lem buồn, ai ơi! Tuổi Xuân lạc lõng chơi vơi Màu xanh, màu đỏ tả tơi sắc buồn Chân thành cầu nguyện Chúa Xuân Ban bình an xuống chứa chan Xuân đời Để ai cũng có nụ cười PM. Cao Huy Hoàng 18/02/2018 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Mc 1, 12-15 “Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”. (Mc 1, 13) Làm người trần gian, ai dám nói mình không nghiêng đời về phía phàm tục, không khát khao điều bất chính, không mê muội bã phù vân, [...] PM. Cao Huy Hoàng 18-02-2018 MÙNG 3 TẾT Ga 5, 16-20 Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm “Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm”. (Ga, 5, 20) “Thiên Chúa Cha làm việc liên lỉ, và Chúa Con cũng vậy. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa [...] PM. Cao Huy Hoàng 18-02-2018 MÙNG 3 TẾT Mc 4, 26-29 Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm “Người kia đã gieo hạt xuống đất” (Mc 4, 26) Cách làm nông của người Palestine, đơn giản là gieo và gặt. Đúng hơn, họ gieo hạt, rồi giao phó cho trời, cho đất, đợi đến ngày thu [...] PM. Cao Huy Hoàng 18-02-2018 MÙNG 3 TẾT Mt 6, 31-34 Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. (Mt 6, 33) Có nhiều người trong chúng ta thất bại trong công việc làm ăn, dẫn đến chuyện nợ nần, phá [...] Lm.Jos Tạ duy Tuyền Mồng Ba Tết Ai cũng biết tham lam là một thói xấu. Người tham lam sẽ bất chấp tất cả, dù là gạt bỏ tình thân. Họ sẵn sàng vượt lên trên luân thường đạo lý miễn sao đạt được mục đích của mình. Vì tham lam mà sinh ra nhiều [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý