Có lần đi chơi ở vùng An Giang có nhiều chùa chiền. Tôi thấy ờ gần một ngôi chùa kia có những cửa hàng buôn bán sầm uất. Tôi nhìn một loạt các bảng quảng cáo thì có một tiệm bán “dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc, máy sấy tóc, lược, kẹp tóc … “ [...]
|
||||
Có lần đi chơi ở vùng An Giang có nhiều chùa chiền. Tôi thấy ờ gần một ngôi chùa kia có những cửa hàng buôn bán sầm uất. Tôi nhìn một loạt các bảng quảng cáo thì có một tiệm bán “dầu gội đầu, thuốc nhuộm tóc, máy sấy tóc, lược, kẹp tóc … “ [...] PM. Cao Huy Hoàng 08/12/2017 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM Lc 1, 26-38 “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. (Lc 1, 28) Trong khi tất cả loài người chìm trong tội, thì Đức Maria “đầy ơn phúc”, trong khi tất cả loài người bị giam trong cái hủ của [...] PM. Cao Huy Hoàng Chúa Giêsu chữa lành hai người mù. 08/12/2017 THỨ SÁU TUẦN 1 VỌNG Mt 9,27-31 “Hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Thánh Luca ghi rõ chi tiết” chạy theo” và ‘kêu lớn tiếng”, cho thấy, lòng tin và [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội. Lc 1, 26 – 38 Trong tất cả các loài thụ tạo, Đức Maria quả là người trổi vượt và hạnh phúc nhất, “Mẹ đầy ơn phúc” của Thiên Chúa. Chính Mẹ cảm nhận được điều này, tâm hồn vui sướng, chúc tụng Thiên [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội. Lc 1, 26 – 38 Thiên Chúa tạo dựng con người sống trong ân sủng, chẳng phải đau khổ, bệnh hoạn, chết chóc. Thế nhưng vì sự bất tuân của Nguyên tổ, thảm họa tội lỗi đã tràn [...] Thật là cay đắng tình đời Cái quần độc nhất cũng đòi luôn sao? Mùa Đông này thật khổ đau Lạnh lùng ai thấu bọt bèo đời trai! VIỄN ĐÔNG Chiều Đông – 2017 TRẦM THIÊN THU Một sự thật minh nhiên tồn tại mà ai cũng đồng ý sử dụng, kể cả những người hiên ngang vỗ ngực xưng danh là “vô thần”. Đó là điều gì? Trong khoảng thời gian này, cả thế giới đang nô nức chờ đón mừng Lễ Giáng Sinh. Ai giáng sinh? Chúa [...] [Niệm khúc Mt 7:21, 24-27] Nói rằng “tin Chúa luôn luôn” Lẽ nào chỉ nói mà “quên” việc làm? Lâm râm khấn vái miên man Đền này, đền nọ, thắp đèn, cắm nhang Bao nhiêu kinh cũng thuộc lòng Đọc nhanh như gió, đuổi không kịp lời PM. Cao Huy Hoàng 07/12/2017 THỨ NĂM TUẦN 1 VỌNG Mt 7, 21.24-27 Thánh Ambrosio Giám Mục Tiên sĩ HT “Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”. (Mt 7, 21) Người môn đệ chân chính của Chúa Giê-su không phải là người chỉ biết ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa”, mà còn phải [...] Song Lam “Trong Đức Ki- tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.”(Ep 1,4) Trăng sáng quá đêm nay Trăng sáng quá Trải dịu dàng óng mượt khắp không gian Lấp lánh trùng khơi [...] Song Lam (Mc13,33-37) CN I B MV Lắm cỏ cây đong đưa theo mơ ước Mong êm đềm trong vườn ngát men yêu Luý tuý quay gió cuốn ngã liêu xiêu Giấc tiếp giấc vùi cơn say mộng mị Có những cây mê hoài trong bi luỵ Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần I Mùa Vọng, Mt 7, 21.24-27 Thật không khó để ta trả lời cho mọi người biết mình là kitô hữu, tin nhật Chúa Kitô và yêu mến Người. Thế nhưng, nói không chưa đủ mà con phải làm, lòng mến Chúa thật sự phải dẫn đến [...] Lm. Dân Chài Phúc Âm: Mt 7, 21. 24-27 “Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước [...] Xoay hoài những nỗi đời riêng riêng Xoay ngang xoay dọc vẫn không nên người Xoay phần khóc, thiếu phần cười Thẫn thờ xoay mãi, đất trời chao nghiêng TRẦM THIÊN THU Chiều 6-12-2017 TRẦM THIÊN THU Giáng Sinh có nhiều điều để nói, nhiều cảm xúc để viết, nhiều chuyện để hàn huyên, nhiều tâm sự để chia sẻ,… Giáng Sinh cũng có nhiều bài hát dù không phải là Thánh Ca, một trong số đó là ca khúc “Mừng Chúa Ra Đời” của NS Tô Thanh Tùng [...] [Niệm khúc Is 11:5-9] Đêm ngày ngưỡng vọng Giêsu Giáng trần, hòa giải, khơi Mùa Hồng Ân Con như chim lạc xa đàn Chờ Ngài cứu độ cho an lòng đời Xin mau đến, lạy Thiên Sai! Cho nhân gian sống đêm ngày bình an Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Alfred Nobel được biết tới như người cổ súy mạnh mẽ cho hòa bình, chống lại chiến tranh. Nghiệt ngã thay, các sản phẩm sáng tạo nổi tiếng nhất của Nobel lại là thuốc nổ, những công trình nghiên cứu chấn động với chất nitroglycerine và các loại thuốc nổ khác. [...] TRẦM THIÊN THU (Chúa nhật II mùa Vọng, năm B) MỞ ĐƯỜNG, VẠCH LỘ, MONG CHỜ ĐỨC CHÚA SAN LŨNG, BẠT ĐỒI, TIẾP ĐÓN THIÊN SAI Đó là lời kêu gọi trong Is 40:3-4. Chấn chỉnh là việc phải làm cả đời chứ không thể theo kiểu “phong trào”, hô thì mạnh mà làm chẳng [...] Một con máng cổ nghe chơi Một thằng máng má cho vui thôi mà Bệnh chi nào có biết mô Bởi vì đâu có học gì y khoa Chỉ nhờ gốc lớn, dù to Nên thành bác sĩ “vô tư”, an nhàn Bệnh nhân thì mặc bệnh nhân Chết ai chứ chúng an toàn mà [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý