Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật Truyền Giáo Hai mươi thế kỷ trôi qua Cánh đồng truyền giáo bao la bạt ngàn Làm sao Nước Chúa rộng lan Nếu không có thợ đi loan Tin Mừng Kitô hữu phải không ngừng Làm cho Lời Chúa vang lừng khắp nơi
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật Truyền Giáo Hai mươi thế kỷ trôi qua Cánh đồng truyền giáo bao la bạt ngàn Làm sao Nước Chúa rộng lan Nếu không có thợ đi loan Tin Mừng Kitô hữu phải không ngừng Làm cho Lời Chúa vang lừng khắp nơi Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật Truyền Giáo Không chỉ con người, mà cả thiên thần, vạn vật sinh linh, đều phải quy hướng về Chúa Kitô, hay nói khác đi, phải trở nên sao sáng, dẫn lối chỉ đường cho nhau đến gần Chúa Giêsu. Thật vậy, giữa trời đông lạnh lẽo năm [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Nhiều người nghĩ rằng, truyền giáo là phải có tiền, có gạo “có thực mới vực được đạo”, nên mải mê tìm kiếm sao cho được nhiều tiền lắm bạc, để mang đến cho họ, ắt anh chị em khó nghèo sẽ theo Chúa. Không phải như thế, nếu vậy, [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật Truyền Giáo Chúa Giêsu chỉ có một mong ước tột cùng “làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài”, nghĩa là “ước ao cho ngọn lửa tình yêu của Chúa được bừng cháy lên trong lòng mọi người”. Thế giới đang trở nên cằn cỗi, bởi [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật Truyền Giáo Một nữ sinh giết chết vị cán bộ huyện, vì bị anh ta lừa tình. Sau khi giết người trong nhà nghỉ, cô vẫn vô tư đi chơi với bạn trai mà không chút áy náy lương tâm. Tại sao một nữ sinh, lại trở thành [...] [Niệm ý Lc 18:9-14] Cùng nhau đi nhà thờ Cùng dâng lời cầu nguyện Nhưng một người khiêm tốn Còn một người khoe khoang Chuyện dụ ngôn bình thường Nhưng lại rất khác lạ Tự tôn và tự hạ Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật Truyền Giáo “Hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần,”. Đây là một mệnh lệnh không loại trừ ai, bất cứ người nào, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, nam phụ lão ấu tất cả được mời [...] Kiếp người – một chuyến khổ đau Dẫu đường đời ngắn chứ đâu có dài Nhưng đường dẫn tới tương lai Có điều kỳ diệu ngày mai đang chờ Vững tin vào Chúa Giêsu Ngài chẳng bao giờ nỡ bỏ rơi ai Dẫu rằng phải chết nay mai Một lần chứ chẳng có ai hai [...] [Niệm ý Lc 13:1-9] Cái hên và cái xui Là khái niệm loài người Hiền nhân bị tai họa Ác nhân được an vui Cơ hội luôn có nhiều Bởi vì Chúa thương yêu [Niệm ý Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26] Nhìn trời biết nắng hay mưa Thấy chiều gió thổi biết mùa nào sang Xét người khác rất dễ dàng Thế nhưng chẳng đúng, cuối cùng mình sai Đoán mò đâu phải là hay Tiết trời dự đoán vẫn sai như thường Đoán mưa mà nắng chang [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý