CƠ HỘI
[Niệm ý Lc 13:1-9]
Cái hên và cái xui
Là khái niệm loài người
Hiền nhân bị tai họa
Ác nhân được an vui
Cơ hội luôn có nhiều
Bởi vì Chúa thương yêu
Cây đời không sinh lợi
Chẳng còn cơ hội đâu
Thiên Chúa luôn nhân từ
Luôn kiên nhẫn đợi chờ
Muốn tội nhân hoán cải
Để được Ngài thứ tha
Biết sám hối ăn năn
Là điều kiện tối cần
Để được Chúa thương xót
Và Ngài tha thứ liền
Dù chúng ta yếu mềm
Vương mang nhiều lỗi lầm
Chưa phải là đáng trách
Vấn đề là ăn năn
Quan trọng là khiêm nhường
Biết thú nhận thật lòng
Luôn tích cực sửa đổi
Để được Chúa xót thương
TRẦM THIÊN THU
Sáng 19-10-2019
Nhận xét góp ý