[Niệm ý Lc 13:18-21 ≈ Mt 13:31-33; Mc 4:30-32] Như hạt cải nhỏ nhoi Nhưng tràn đầy sức sống Sự phát triển thầm lặng Nhưng mạnh mẽ vô ngần Và như một nắm men Rõ ràng là rất ít Nhưng làm ba thúng bột
|
||||
[Niệm ý Lc 13:18-21 ≈ Mt 13:31-33; Mc 4:30-32] Như hạt cải nhỏ nhoi Nhưng tràn đầy sức sống Sự phát triển thầm lặng Nhưng mạnh mẽ vô ngần Và như một nắm men Rõ ràng là rất ít Nhưng làm ba thúng bột Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên. Lc 12, 35 – 38. Có lần thánh Donbosco hỏi đám trẻ đang chơi: “nếu bây giờ tận thế, chúng con sẽ làm gi?”. Em thì bảo, con vào nhà thờ cầu nguyện, em thì nói đi xưng tội… còn Saviô trả lời, “con [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên. Lc 12, 35 – 38 Người ta vẫn chưa quên biến cố khủng khiếp 11/9/2001, làm chết gần ba nghìn người và các vụ tai nạn máy bay trong những năm vừa qua. Hàng ngày vẫn có biết bao nhiêu người chết vì tai [...] [Niệm ý Lc 13:10-17] Bao năm khổ bởi cái lưng Thẳng không đứng được, mà cong xuống hoài Khổ đời nên hóa lạc loài Mười tám năm dài chịu đựng khổ đau Chúa thương nên cứu chữa mau Cho bà còng thoát nỗi sầu đeo mang TRẦM THIÊN THU KẺ TỰ TÔN ẮT BỊ HẠ XUỐNG AI KHIÊM HẠ LIỀN ĐƯỢC TÔN LÊN Chính Chúa Giêsu đã cho biết hai chiều ngược nhau như vậy (Lc 18:14). Trong đời thường, các con đường thường có hai chiều, nhưng cũng có những con đường chỉ có một chiều. Dù là loại đường [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý