Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XXX Thường Niên Kiêu căng tự mãn kể công Giả hình khoác lác sẽ không được gì Chúa ta chỉ thích nhu mì Lời cầu khiêm tốn ắt thì được ngay Đơn sơ thành thật giãi bày Cả hồn lẫn xác mặt mày khiêm cùng
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XXX Thường Niên Kiêu căng tự mãn kể công Giả hình khoác lác sẽ không được gì Chúa ta chỉ thích nhu mì Lời cầu khiêm tốn ắt thì được ngay Đơn sơ thành thật giãi bày Cả hồn lẫn xác mặt mày khiêm cùng “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3:19) Vòng thời gian xoay chuyển Theo ý Chúa quan phòng Tiền định và bất biến Theo lòng Chúa xót thương Đời phàm nhân hữu hạn Trong một khoảng thời gian Dù khoảng dài hay ngắn TRẦM THIÊN THU Ai cũng cầu PHÚC (Phước). Trong ba thứ quan trọng, Phúc đứng thứ nhất: Phúc – Lộc – Thọ. Còn Chúa Giêsu có Bát Phúc – tám loại Phúc. Chữ PHÚC (Phước) liên quan chữ ĐỨC. Chữ Đức thường “đi trước” chữ Phúc. Có Đức thì mới có Phúc. Nhưng Việt ngữ [...] TRẦM THIÊN THU Chỉ khi nào phàm nhân khả dĩ “nhìn thấy” Sự Thật thì mới thực sự được hưởng tự do đích thực, vì Chúa Giêsu bảo: “SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG ANH EM.” (Ga 8:32) Một trong những chân-lý-bất-biến đó là “sự chết”. Có sinh ắt có tử, như có mở đầu thì [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XXX TNC. Lc 18, 9-14 “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 18, 14). Ở đời chẳng ai ưa thích những người ngông nghênh hống hách, kiêu căng tự mãn ta đây, cho rằng mình là người [...] [Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-14] Xin kiếu là thoái thác Từ chối một lời mời Lý do có khi thật Có khi giả dối thôi Xin kiếu vì không muốn Tránh né có nguyên nhân Có thể vì bận rộn Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XXX TNC. Lc 18, 9-14 Sau khi được đắc cử Giáo hoàng, việc đầu tiên Đức thánh Cha Phanxicô làm trước khi ban phép lành cho dân chúng đang hoan hô chào mừng một con người “Đấng nhân danh Chúa” hiện diện giữa dân Người, ngài đã xin [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật 30 TN C Trong kinh nguyện chúng ta vẫn thường đọc : Cải tội bảy mối có bảy đức: thứ nhất khiêm nhường chớ kiêu ngạo”, hoặc “Kiêu căng tự phụ kể công Giả hình, khoác lác, sẽ không được gì” Đó cũng là tâm tình mà Phụng [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý