MỘT CHỖ
HỒ GIANG A
nếu em có muốn tìm một chỗ thấp
thì cũng không thể tìm ra chỗ thấp hơn
chỗ của Đức Giê-su đã chọn
chỗ dưới chân đời nghe chừng không ai muốn
chỗ tang thương, chỗ sầu muộn, chẳng người ham
nếu em có khát khao nên thiện toàn
hãy khát khao xuống lũng tràn nước mắt
ở nơi đó chứa chan nguồn phúc thật
là nguồn bình an trong tan nát, tang thương
nếu em muốn thấy một thiên đường
hãy nên hiền hậu khiêm nhường mà phục vụ
như Giê-su chọn đất này cư ngụ
để trải lòng yêu tới bao kẻ khốn cùng
sẽ không có nơi nào là chỗ thấp hơn
chỗ của Tình Yêu và Xót Thương đã khứng chọn
ước gì tôi, ước gì em, giữ trọn
lời chân tình bước xuống cõi nhân sinh
ả giang hồ, 17-9-2015
Nhận xét góp ý