THEO EM KHĂN GÓI XUỐNG ĐỜI
theo em khăn gói xuống đời
bước chân thanh thản đón lời khen chê
ung dung mấy lọn tình quê
chân không nhẹ gót đi về nẻo xa
trần gian chỉ một mái nhà
vàng xanh tím đỏ cũng là nghĩa nhân
xa mấy nữa, sẽ nên gần
có từ bi, bỗng hóa than người tình
theo em xuống phố phù sinh
cùng em tay chạm linh đinh phận người
ôm bèo bọt, ấp nổi trôi
lời thương lời xót với lời ủi an
thắp lên hy vọng muôn vàn
có người đọc cả từng trang khốn cùng
có người cam phận lao lung
có người vui nhận cánh chung phận người
theo em tay mở, miệng cười
hân hoan như đã đến nơi cực lành
giang hồ em, giang hồ anh
yêu thương, phục vụ, chân thành, khiêm nhu
theo em, và Đức Giê-su…
ả giang hồ, 16-9-2015
Nhận xét góp ý