XUÂN TẠ ƠN
Chúa tặng ban mùa Xuân
Xin cảm tạ Hồng ân
Như mai vàng trong nắng
Hồn ngây ngất vô ngần
Xuân ngan ngát hương hoa
Xuân bao la Tình Chúa
Xưng tụng Ngài muôn thuở
Dù phận con yếu hèn
Xuân êm đềm thanh khiết
Xuân rộn rã tưng bừng
Hy vọng và hạnh phúc
Chúc tụng Chúa muôn trùng
TRẦM THIÊN THU
TẾT MẸ
Xuân mới đẹp đất trời
Lòng người vui rộn rã
Bất chợt cảm giác lạ
Rạo rực nhịp điệu Xuân
Kính chào Mẹ từ nhân
Mẹ muôn hoa nhiệm lạ
Chuỗi Mân Côi tươi nở
Tết Mẹ ngày đầu Xuân
Kính chào Mẹ Hồng ân
Lúc chúng con vui Tết
Xin cầu thay nguyện giúp
Noi gương Mẹ xin vâng
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý