CHÚA VẪN MÃI BÊN CON, CƯỜI, KHÓC
Gã Tuần Phiên
trời đất đang qua đi
thời gian đang sụp đổ
người với nhau í ới tới thiên thu vạn đại
cũng chẳng với được tới nhau…
có chăng một chút nhớ không màu
gửi về đâu âu cũng là đâu đó
một mùa người đang vò võ
những niềm đau gói lại giữa canh khuya
có sum họp, rồi cũng có chia lìa
có bên này, còn có cả bên kia thăm thẳm
ai nghe được bản tình xa vạn dặm
mấy cung trầm thầm lặng những niềm đau
cành ngọc lan đêm thoang thoảng hương sầu
đèn sương phụ giọt sao khuê tầm tả
một mùa người hãy đang còn đói lả
còn khát khao giữa tơi tả, thê lương
ai chưa qua phút cay đắng đoạn trường
nào hiểu nổi lòng xót thương diệu vợi
Chúa cao xa, tay con không vói với
nhưng tay Người chạm xuống tới đời con
lời con kêu lưng chừng núi, lưng chừng non
mà lời Người tuôn tràn lan yêu mến…
tạ ơn Chúa luôn hiện diện
nơi người khiêm nhượng bé nhỏ, yêu con…
cả lúc con tàn tạ, mỏi mòn
thì Chúa vẫn mãi bên con, cười, khóc….
gã tuần phiên, 20-3-2021
Nhận xét góp ý