LỜI CHÚC BÌNH YÊN TÍN THÁC
GÃ TUẦN PHIÊN
ngày trần gian đang qua đi rất vội
tiếng nhạc ngựa liên hồi gõ bên tai
chẳng còn chi chút hồng lụa khoan thai
chỉ thấy tím phía mùa phai, tan tác…
những kỳ quan bỗng dưng tàn xơ xác
đôi mắt nhòa nhìn cánh hạc chiều thu
hạc về đâu trong đêm tối mịt mù
người ngơ ngác dòng trầm tư hụt hẫng…
khắp nhân trần đang vào mùa khốn quẫn
người mười phương í ới gọi tìm nhau
chẳng thấy đâu lúc tàn cuộc bể dâu
trầu một ngã mà cau về một ngã….
lặng lẽ làng quê, đìu hiu phố xá
lời dế giun nghe rệu rã tang thương
ai cũng giấu mình trong nẻo thê lương
muôn ngàn tội, vô vàn vương vấn tội
con những tưởng một mình trong đêm tối
nhưng nào ngờ có tiếng gọi thân thương
nho nhỏ thôi giữa phút vắng đoạn trường
đủ ấm áp góc đời dường cô độc
và bấy giờ niềm vui lên tiếng khóc
tạ ơn người trằn trọc với tuần phiên
Chúa hiển linh trong ánh mắt dịu hiền
trong lời chúc hãy bình yên, tín thác…
gã tuần phiên, 20-3-2021
Nhận xét góp ý