VÀO VỚI CHAY TỊNH
Mic. Cao danh viện
Dừng lại thôi! Căng lều và nổi lửa!
Linh hồn ta sưởi ấm, sẽ nghỉ ngơi
Nối tình ta với một khối tình Trời
Trong tĩnh lặng căng tròn nguồn đức Mến
Với Tình Yêu cùng vượt qua huyền nhiệm
Bằng ăn năn lặp lại mối bang giao
Quyết canh tân, chân thật tiếng thì thào
Trong nâng đỡ của Thàn Linh Chí Ái
Lắng cõi lòng dâng nguyện cầu luôn mãi
Hồn tri ân đáp Hy Lễ Hiến Thân
Đã chuộc ta dù tội lỗi vô ngần
Từ Chay Tịnh cám suy Lòng Thương Xót
Cuộc trần này, Chúa ơi quả đắng đót
Ở bên kia dịch cúm covona
Phía bên này rừng cháy , khói mù lòa
Châu chấu về. Những cơn hùng địa chấn
Xin cho con hồn trong cơn bấn loạn
Tâm mùa chay, là thần của một kỳ duyên
Cõi trần tuyền, có bám lấy bình yên
Trong tín thác là nơi NGUỒN CHAY TỊNH
Lạy Chúa tôi! Cho tôi lời ca vịnh
Thỏa lòng tôi, khi cất tiếng tụng ca
Gặp Ngài sáng, trong chay tịnh chan hòa
Chiều hiệp tiến, tôi vỡ òa hoan lạc
Vào với tịnh chay, tôi, còn đôi điều tắc trách
Trong tình Ngài, tôi cứ mãi làm con
Vì là con , tôi cứ mãi vuông tròn
Nay là điêm tôi cùng Ngài khế ước
Tôi hoan hô! Mùa Chay, Mùa ân phước.
Mic. Cao danh viện
thứ ba beo 25-2-20220
Nhận xét góp ý