CỨ TƯỞNG
GÃ TUẦN PHIÊN
Cứ tưởng cho đi là mất trắng
Nào ngờ đón nhận trọn hồng ân
Yêu đi, mới hiểu cuộc hồng trần
Là phúc vô ngần trong cõi sống
Cứ tưởng khổ đau đường thất vọng
Nào ngờ đau khổ lối vinh quang
Yêu đi, rồi hãy làm gì làm
Sẽ thấu đắng cay là lộc thánh
Cứ tưởng trần gian là cứu cánh
Nào ngờ vật chất vốn hư không
Yêu đi, cảm nếm chút tình nồng
Cháy mãi đến mùa xuân Vĩnh Cửu
Cứ tưởng xác thân này hạn hữu
Ai ngờ hình dáng ấy thiên thu
Yêu đi, nhân hậu và khiêm nhu
Dâng hiến cho người là sống mãi
Cứ tưởng hồng trần cần thoải mái
Ai ngờ dương thế khát bình an
Yêu đi, mới thực có hân hoan
Cho dẫu điêu tàn hay đẫm lệ
Cứ tưởng công danh nên ngạo nghễ
Ai ngờ sự nghiệp hóa hư không
Yêu đi, hạt bụi sẽ tươi hồng
Trong cõi phiêu bồng vui vạn thuở
Lời Chúa dặn lòng con hãy nhớ
Đi vào lối nhỏ của Tình Yêu…
gã tuần phiên, 16-8-2019
Nhận xét góp ý