NHỊP CHAY
Nhịp đời khua lặng cõi chiều
Tội nhân thức giấc chiêm bao kiếp người
Như chim bay cuối chân trời
Tìm về tổ ấm hót lời tin yêu
Như con hoang bước liêu xiêu
Tìm về mái ấm dạt dào tình cha
Nhịp chiều khua lặng Mùa Chay
Con tim sám hối vơi đầy ăn năn
Chiều tà ngả bóng hoàng hôn
Đời như cỏ úa, tấm thân khô vàng (*)
Dẫu con là kẻ khốn cùng
Nhưng còn tin cậy vào lòng xót thương
Chúa ơi, con đã hết đường
Bởi vì tội lỗi bất lương bao ngày
Mùa Chay dẫn lối về đây
Xin Ngài tha thứ, thôi đày đọa con
Nhịp đời khua lặng chiều hôm
Ầu ơ… sám hối, điệu buồn hóa vui
TRẦM THIÊN THU
Chiều 23-3-2019
(*) Tv 102:12 – “Ngày tháng đời con: chiều tà bóng ngả, tấm thân này: cỏ úa vàng khô”.
Nhận xét góp ý