Chiều buông nắng nhạt cuối ngày Trời gom ánh sáng vào đầy vầng trăng Ban ngày thì có thái dương Ban đêm thì có sao, trăng trên trời Tình thương Chúa tặng cho đời Để loài người biết rạch ròi ngày đêm Đôi vầng Nhật – Nguyệt luân phiên
|
||||
Chiều buông nắng nhạt cuối ngày Trời gom ánh sáng vào đầy vầng trăng Ban ngày thì có thái dương Ban đêm thì có sao, trăng trên trời Tình thương Chúa tặng cho đời Để loài người biết rạch ròi ngày đêm Đôi vầng Nhật – Nguyệt luân phiên TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org) Khi Giáo Hội trải qua thời kỳ khó khăn, hãy cầu xin Đức Thánh Giuse giúp đỡ và che chở. Thật phù hợp khi Đức Thánh Giuse là Đấng bảo trợ Giáo Hội Hoàn Vũ, vì ngài đã được trao nhiệm vụ quan trọng là bảo đảm an [...] [Niệm ý Lc 9:43b-45 ≈ Mt 18:22-23; Mc 9:30-32] Điềm này, điềm nọ, điềm kia Như lời tiên báo chuyện xa, chuyện gần Chúa Giêsu chẳng phân vân Rõ ràng nói thẳng, chẳng cần vòng vo Ác nhân toa rập mưu mô Luôn tìm cơ hội để mà ra tay Các ông không hiểu gì [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=3j84rMBLStk 25/9 THỨ SÁU TUẦN 25 MÙA TN Gv 3,1-11; Lc 9,18-22 “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ” ✠ Tìm Ngài Đến Mãi Ngàn Sau – https://youtu.be/gQrJGK6LneQ Phàm nhân thiếu thốn đủ điều Đôi khi có kẻ làm liều, ác ôn Mưu mô lừa lọc, bất nhân Trộm ngang cướp dọc, hại đêm phá ngày Người lành ngậm đắng nuốt cay Chơi vơi bể khổ, đọa đày gieo neo Con xin Thiên Chúa [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý