|
||||
Lm. Gioan Vụ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Lễ Suy Tôn Thánh Giá Mừng kính lễ suy tôn Thánh Giá Chúa Kitô, không phải Giáo Hội muốn đề cao hình phạt đau đớn, một con người đã chết cách nhục nhã tất tưởi trên thập giá. Một hình phạt man rợ nhất [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Trong mầu nhiệm ngắm mân côi, Năm Sự Thương ta vẫn suy niệm thế này “thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa”. Tại sao [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên Vào quãng thế kỷ thứ nhất, người Ba Tư xâm chiếm Giêrusalem và lấy đi mất phần thánh giá thật mà thánh Hélene để lại. Hoàng đế Hérachius đã cầu xin Chúa, để chiếm lại thánh giá này. Chúa đã nhậm lời, ông trở [...] Mic. Cao Danh Viện Một cây giữa cõi địa đàng Tổ tông ăn hưởng cầm bằng ngìn thu Tội từ bãn ngã hư phù Đem con dẫn cháu mịt mù thiệt thân Một cây treo trái khoan nhân Lủng lơ lủng lẳng vô ngần khiêm cung “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.” (Ga 15:7) Trái nho nhìn đẹp lắm Căng mọng thật là ngon Lá biếc màu xanh thắm Thân dây leo tự nhiên Nho rất nhiều dưỡng chất [...] Mùa Thu phơn phớt mưa chiều Gió se se lạnh lùa vào hoàng hôn Mưa như khúc lặng ru hồn Hòa âm mấy nhịp nốt buồn, nốt vui Lay lay lá úa ngậm ngùi Nhẹ khua nhân thế mấy lời Thu ca Cầu cho Nước Việt an hòa [Niệm ý Mt 20:1-16] Bình dân dễ sống bình thường Hòa đồng, bình đẳng, yêu thương mọi người Không kiêu ngạo, chẳng biếng lười Không ghen ghét, kèn cựa ai bao giờ Ngày rồi đêm, sáng rồi trưa Bằng lòng thỏa thuận, chẳng lừa dối nhau Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XXIV Thường Niên. Mt 18, 21-35 Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Roma cũng là cho từng người chúng ta “Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XXIV Thường Niên. Mt 18, 21-35 Cả phiên tòa đều hướng về anh, tội phạm nguy hiểm cần phải trừng trị. Gia đình các nạn nhân nguyền rủa không thương tiếc, đòi phải lấy lại công lý, không thể và không bao giờ tha thứ cho hạng người [...] Lm. Gioan Vũ Xuân nghị Chúa Nhật XXIV Thường Niên. Mt 18, 21-35 Những ngày cuối đời, ai cũng khuyên bà, thôi hãy bỏ qua những yếu đuối lỗi lầm của chồng, hai ông bà làm hòa với nhau, để bà được thanh thỏa trước mặt Chúa. Nghe xong, có vẻ bà hài lòng, tỏ [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý