Biển Hồ Pleiku
Con chim Chơ Rao lượn trên đồi thông gió
Con thuyền độc mộc lướt sóng êm biển hồ
Núi lửa ngàn xưa đỏ nồng lên khát cháy
Giờ thành biển hồ xanh ánh mắt Pleiku
T’ Nưng em ơi giữa Tây Nguyên như viên ngọc bích
Chục con suối đổ về như nguồn cội khóc xa xưa
Buôn Ba Na, buôn Gia Rai ai còn nhắc nhớ
Huyền thoại tổ tiên thành hồ trên núi mộng mơ
Mai anh về xuôi nhớ em với làn sương trắng
Nhớ em sau rặng thông già một giải lụa mênh mang
Mai anh về xuôi nhớ em với mặt trời đứng nắng
Nhớ em hồn nhiên như ánh mắt long lanh
Mai anh về xuôi nhớ em với hoàng hôn đến
Khuôn mặt em hừng ửng đỏ ngại ngùng chi
Mai anh về xuôi luyến lưu muôn ngàn thương mến
Say mến Pleiku trăng trong hồ nước dịu hiền.
Lm. Dân Chài
Nhận xét góp ý