NGÀY CHÚA QUANG LÂM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên. Lc 21, 29-33
Nhiều nghiên cứu phân tích, các nhà “tiên tri”, “đoán già, đoán non”, các phương tiện truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực nói về “trời đất sẽ qua đi”. Nhưng kết quả, tới ngày tiên đoán ấy lại không xảy ra. Thực tế hôm nay, cũng không thiếu những người vẫn loan truyền “nay, mai” sẽ tận thế. Cũng không thiếu những người nhẹ dạ, cả tin vào điều đó.
Chắc chắn sẽ có ngày đó, ngày Chúa trở lại “phán xét kẻ sống và kẻ chết”, thiết lập “trời mới đất mới”. Nhưng không biết ngày nào giờ nào, cần chuẩn bị sẵn sàng, “Đứng thẳng và ngẩng đầu lên”. Nghĩa là sống tốt phút giây hiện tại, góp phần xây dựng gia đình, xã hội thấm nhuần tinh thần của Chúa. Để Chúa đến bất cứ lúc nào, ta cũng hân hoan ra đón người.
Mọi sự sẽ tan biến, chỉ có Chúa là mãi mãi. Xin cho ta luôn có một tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng ra nghênh đón Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý