KẺ ĐÓN NGƯỜI ĐUỔI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. 31/12. Lc 2, 26 – 40
Việc Thiên Chúa đến và ở với con người, là “niềm vui mà muôn dân đều mong đợi”. Tuy vậy, người đón cũng nhiều, nhưng không phải là không có kẻ không muốn Ngài “có mặt trên vũ trụ này. Hêrôđê đã tìm mọi cách để tàn sát Hài Nhi Giêsu. Để cho chắc ăn “giết lầm còn hơn bỏ sót, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, vị bạo chúa này đã cho giết sạch những trẻ em ở Bêlem và những vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống. Đúng là như lời của thánh Gioan tông đồ “Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người”
Hôm nay cũng thế, người ta muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, xóa bỏ mọi dấu vết sự hiện của Ngài. Ngay cả người Kitô hữu lắm khi cũng xua đuổi Ngài, khi để cho lòng mình đắm chìm trong tội lỗi, tham lam bất chính, gian dối lừa lọc, hận thù chia rẽ….sợ sệt không dám làm chứng cho Chúa, không tỏ lòng thương xót, quảng đại trao ban cho tha nhân, nhất là những anh chị em túng nghèo.
Xin cho ta thanh thản, bình an và luôn sẵn sàng mở rộng lòng đón tiếp Chúa.Amen.
Nhận xét góp ý