ĐẤNG THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng. Ga 5,33-36
Kể từ khi nguyên tổ phạm tội, vạn vật trở nên hoen ố, Thiên Chúa không muốn con người phải chết muôn đời. Chính vì thế, Ngài đã hứa đổ tràn ơn cứu độ, phục hồi những gì đã hư mất. Để thực hiện lời hứa ấy, Thiên Chúa đã sai Ngôi Hai giáng trần, ở giữa, ở cùng, ở với, đồng hành và cứu độ con người.
Đức Kitô chính là hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa, làm cho lời hứa ấy được thành toàn và viên mãn. Những công việc “làm cho người điếc được nghe, kẻ què đi được, người chết sống lại, người nghèo khó được nghe Tin mừng…” như là dấu chỉ của thời Thiên Sai, Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Những công việc ấy, cho thấy Chúa chính là Đấng Cứu Thế, đem niềm vui và bình an xuống cho nhân trần, đang lụi tàn, cằn cỗi, vắng bóng tình yêu.
Xin cho mỗi ngày sống của ta, luôn thực thi những điều tốt lành, để diễn tả, minh chứng ta thuộc về Đức Kitô, là người có Chúa ở cùng. Amen.
Nhận xét góp ý