BÀI CA TẠ ƠN
HƯƠNG NAM
“Tôi tớ Ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa” (x. 2 V 5,14-17)
lạy Chúa,
vì những hồng ân lạ lùng của Chúa
đã tuôn tràn cho tôi tớ Chúa đây
từ hôm nay cho đến hết mọi ngày
tôi nguyện sẽ phụng sự Ngài hết dạmột mình Chúa là tình thương cao cả
ngoài Chúa ra chẳng có ai trên đời
là thần linh khả tín của lòng tôi
Chúa xứng đáng lời ngợi ca vinh hiểnnày hy lễ toàn thân tôi kính tiến
hóa ngai thần, nên cung điện uy linh
xin ngự vào hồn tinh tuyết băng trinh
cho tan chảy tấm chân tình thờ phượngloài tục tử nào dám đâu tơ tưởng
ngón tay thần chạm xuống chỗ nhớp nhơ
huyền nhiệm thay ai học được chữ ngờ
lòng thương xót không bến bờ, biên giớitấm thân tàn chẳng ai thèm ngó tới
bỗng sáng ngời dường châu ngọc lưu ly
lời thơ tôi chẳng viết được chữ gì
mà vỡ lở thành kinh thi cảm tạhãy cùng tôi tôn vinh danh Chúa cả
đấng xót thương cứu thiên hạ khỏi trầm luân…Hương Nam, 03-10-2016
Nhận xét góp ý