LẶNG LẼ NHƯ THIỀN
Trầm mặc đêm nguyên tiêu
Đốt hồn tương tư thảo
Những vần thơ mộng ảo
Ùa vào nhạc du dương
Đời tám hướng, mười phương
Phiêu du dòng lãng mạn
Ru nỗi niêm ngày tháng
Thâm trầm khúc thụy miên
Ta lặng lẽ như thiền
Dòng ước mơ vẫn chảy
Phác họa chân dung ấy
Hồn bất chợt thụy du
TRẦM THIÊN THU
MỘT DÒNG SÔNG
Sông ơi, sông chảy về đâu
Mây trôi, bèo giạt lêu bêu tội tình
Khi vui mừng, lúc buồn tênh
Đôi dòng nước chảy bồng bềnh đục, trong
Chảy về đâu, hỡi dòng sông
Ngàn năm vẫn dạt dào dòng nhớ thương
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý