TIẾNG CHUÔNG CHIỀU
Tiếng chuông từng giọt
Rơi rơi…
Hoàng hôn lịm ngắt chân trời xa xa
Ngõ nhà
Ai vội thoáng qua
Trắng trong màu áo, nhạt nhòa chiều hôm
Thế rồi nơi góc giáo đường
Em quỳ thinh lặng, anh thương em quỳ
Tóc thề buông nhẹ, hàng mi
Mênh mang trong cõi,thầm thì mênh mang…
Đất trời đang độ xuân sang
Đường quen, chồi biếc ngập tràn sắc xuân
Chiều nay vọng tiếng chuông ngân
Lòng run như lại,bước chân thuở nào
Ước chi có được phép mầu
Bên nhau hai đứa cúi đầu
Xin vâng
Tháng 7-2015 Thái Bá
Nhận xét góp ý