PHỤC VỤ LẪN NHAU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh. Ga 13, 16 – 20.
Sinh ra được tám tháng, cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi bàn chân của Minh Trang, khiến em sau này không thể đến trường. Thương con, gia đình đã cõng Trang 6 năm tiểu học. Rồi em vào cấp II, một người bạn cùng lớp đã tình nguyện cõng Minh trang suốt 6 năm học hành, không một tiếng kêu ca, than van, khó chịu.
Nghi thức rửa chân, không chỉ dừng lại trong Thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh, lặp lại hành vi của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng phải được hiện tại hóa mỗi ngày, trong đời sống con người.
Chúa là Chúa là thầy mà còn rửa chân cho học trò, phương chi ta là ai, mà lại không dám rửa chân, phục vụ lẫn nhau. Hãy quảng đại, cộng tác, quên mình, giúp đỡ vô vị lợi, trở nên niềm vui, quà tặng cho anh em mình.
Xin cho ta luôn quảng đại, dấn thân, phục vụ lẫn nhau, như chính Chúa đã làm gương, cúi xuống phục vụ lợi ích con n gười. Amen.
Nhận xét góp ý