ĐỜI CON, MỘT CÔNG TRÌNH
đời con là công trình vĩ đại
của lòng Chúa xót thương
là địa chỉ muôn hồng phúc thiên đường
mãi đong đầy từ suối nguồn tình ái
đời con là công trình vĩ đại
của đức từ bi muôn thuở, vô biên
nơi định cư của Thiên Chúa uy quyền
rất khiêm nhượng, gánh ưu phiền nhân loại
đời con là công trình vĩ đại
phận bụi tro nay mặc lấy vinh quang
án tử hình bỗng mừng rỡ hân hoan
vì lòng thương xót đến muôn đời tồn tại
đời con là công trình vĩ đại
cùa đức khoan dung, còn mãi thứ tha
cho bụi tro, thành châu báu ngọc ngà
cho xác chết trổ vàng hoa sống lại
đời con là công trình vĩ đại
con cái kẻ phụ tình nên con cái của Thần Linh
từ địa ngục u minh, về hưởng phúc thiên đình
nhờ máu nước Đức Giê-su thương xót
đời con, một công trình, một tuyệt tác
xin ngợi ca lòng thương xót vô biên
M. Sao Khuê, 08-4-2015
Nhận xét góp ý