DÂNG CON
(LC2,22-40) Lễ Thánh Gia B
Trời bừng sáng cỏ cây chen trong nắng
Gió nhẹ nhàng đưa bước ngập thinh không
Mẹ nâng niu Chồi Non ấm bên lòng
Hương đầu mùa tiến dâng vào đền thánh
Cội reo lên vui mừng khôn kể sánh
Đã bao mùa chờ đợi Mưa Thánh Ân
Giờ bình an theo Mây đến thật gần
Ôi hạnh phúc ngày hồng ân cứu độ
Bao năm trường mỏi mòn trong sầu khổ
Giờ được chạm Nguồn Sự Sống vô biên
Cội ra đi trong giấc ngủ bình yên
Chồi sẽ lên rợp cỏ cây dưới bóng
Mẹ nhìn con niềm vui nghe xao động
Cành gai nhọn xuyên thấu tim đớn đau
Lời xin vâng mãi tin yêu đẹp màu
Ngày mai này theo Con… đường thập giá
Miền sơn khê Mẹ lui về vội vã
Đường trần gian lối nhỏ chốn cô thôn
Mưa vẫn rơi lặng lẽ trên bãi cồn
Nâng Chồi Non mỗi ngày thêm xanh tốt
Song Lam 28/12/2014
Nhận xét góp ý