TRUYỀN TIN
Một làng quê êm ả
Ở miền Ga li lê
Một thiếu nữ chân quê
Tháng ngày say duyên thánh
Làm bạn người công chính
Vẫn giữ mình đồng trinh
Chỉ mơ cõi thiên đình
Trời cao tình dâng hiến
Trọn tâm tình yêu mến
Nàng đẹp lòng Gia vê
Giữa trần gian không hề
Một chút tình vương vấn
Một đời say ơn thánh
Như khóm huệ trắng tinh
Tha thiết trong lời kinh
Êm đềm như sương khói
Nhẹ nhàng trong ơn gọi
Khi bóng đỗ chiều hôm
…Rồi một sáng bình yên
Bên hiên nhà rộn rã
Góc trời quê êm ả
Lời Ngôn sứ rộn ràng
Phút suy tư bàng hoàng
Băn khoăn câu chào nói
Bối rối nàng tự hỏi
Lời chào có nghĩa gì?
Lời Ngôn sứ thầm thì
Nàng đẹp lòng Thiên Chúa!
Từ cung lòng diễm phúc
Cưu mang Con Chúa Trời
Nhập thể xuống làm người
Cứu nhân trần tội lỗi
Nhiệm mầu ơn cứu rỗi
Trời và đất gặp nhau
Một niềm tin thẳm sâu
Trong lòng người thiếu nữ
Đáp lại lời Ngôn sứ
Nàng chỉ tiếng “xin vâng”
Khiêm hạ nàng phó dâng
Để làm tròn Thánh ý.
2/10/2013 Song Lam
Nhận xét góp ý