CHUYỆN SAI – ĐÚNG
TRẦM THIÊN THU
Ngày sa-bát, Chúa được mời dùng bữa
Tại nhà thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu
Họ cố ý dò xét Ngài xem sao
Để có cớ mà nói chuyện sai – đúng
Có một người bị mắc bệnh phù thũng
Chúa Giê-su lên tiếng nói rằng:
“Ngày sa-bát có được chữa bệnh không?”
Thế nhưng họ làm thinh, câm như hến
Ngài đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi hẳn
Rồi Ngài nói với nhóm Pha-ri-sêu:
“Này, các ông sẽ tính toán thế nào
Người hoặc bò sa giếng, bỏ mặc chứ?”
Họ không thể đáp lại những lời đó
Chuyện tất nhiên, ai cũng biết được ngay
Và có thể phân biệt đúng hay sai
Nhưng Biệt Phái hợm mình nên cố chấp
Càng nói nhiều càng chứng tỏ biết ít
Người biết nhiều chẳng cần phải nói nhiều
Họ chín chắn chứ chẳng bao giờ liều
Pha-ri-sêu tưởng khôn mà hóa dại
Nhận xét góp ý