ĐỪNG LẦM TƯỞNG
[Niệm ý Mc 12:18-27 ≈ Mt 22:23 -33; Lc 20:27-40]
Bảy chồng mà một vợ thôi
Lắt léo sự đời, giải quyết ra sao?
Đời này thiên hạ giành nhau
Không ai giành giật đời sau đâu mà
Bởi tình yêu mến đậm đà
Người ta hạnh phúc giống như thiên thần
Chẳng còn phân biệt nữ, nam
Không còn vật chất, chẳng còn giành nhau
Đời đời chỉ có mến yêu
Tôn thờ một Chúa tối cao, nhân lành
Chúa là Thiên Chúa uy linh
Chúa của người sống, trường sinh muôn đời
Đừng như Sa-đốc học đòi
Phá ngang, gài bẫy, chính loài quỷ ma
Cứ suy theo kiểu người ta
Tưởng suy như thế là ra bụng người
Nào ngờ là ác độc thôi
Đừng suy diễn nữa kẻo đời tối tăm!
TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa xối xả, 02-06-2020
Nhận xét góp ý