Kỷ Niệm
Tối thứ bảy hàng tuần
Em nhẹ gót bước chân
Cùng anh đến thánh đường
Duyên thắm khắc ân tình
Khoảnh khắc ấy xoay vần
Tiếng gọi anh hiến thân
Dâng mình cho Thiên Chúa
Bâng khuâng những phân vân
Trái tim hồng vương vấn
Em rằng rất cần anh
Miệng nói câu chân thành
Anh dành cho tha nhân
Vẫn thứ bảy hàng tuần
Vang vọng tiếng chuông ngân
Một mình em loan gót
Bước chân đến thánh đường
Đường nay sao dài quá
Sỏi đất đá gồ ghề
Vắng bóng người chân quê
Đi xa mãi chưa về.
John Vũ
GIÓ BẤC
Trời trở lạnh gió bấc hiu hiu thổi ,
Liễu bên hồ soi làn nước lăn tăn ,
Chuông chiều điểm sao nghe mờ nhân ảnh ,
Cánh Hạc nào sải cánh gọi hoàng hôn .
Phút trầm tư tựa hồ như cầu nguyện ,
Ru hồn về môt thoáng giấc chiêm bao ,
Lòng chùng xuống tựa dương cầm ai oán ,
Cung nhạc buồn ba dấu hoá be-mol .
Gió bấc thổi nghe lá vàng rên rỉ ,
Tiếng côn trùng đêm thanh vắng đẩy đưa ,
Lời trần tình độc thoại dây trầm mặc ,
Gió bấc về vội vã gọi tiết đông .
Hồng Trần