THƯƠNG XÓT
[Niệm khúc Lc 15:4-32]
Chín mươi chín không bằng một
Bài toán kỳ lạ nhất đời
Nhưng Chúa Giêsu giải được
Chứng minh tỏ tường đấy thôi
Mười cũng không thể bằng một
Bởi vì một vẫn hơn mười
Cuộc đời có những cái ngược
Nghịch lý mà vẫn rất xuôi
Chiên đen lạ hơn chiên trắng
Khác người mới là giỏi giang
Chắc chắn mưa không là nắng
Nhưng luật tự nhiên bình thường
Lạy nhiều cong cả cột sống
Tụng nhiều mỏi miệng, mỏi mồm
Vào nhà thờ thì ngoan ngoãn
Ra nhà thờ dữ như hùm
Thằng út ăn chơi trác táng
Chơi bời lêu lổng, bất cần
Cùng đường nên nó hối hận
Cha thương đãi tiệc liên hoan
Thằng cả cũng sống ảo tưởng
Lạnh lùng như kẻ làm công
Thắng út chết rồi lại sống
Thằng cả sống cũng như không
Chỉ có cha già thương xót
Dù cho con cái ranh ma
Còm cõi thân già tội nghiệp
Khổ mình tình vẫn bao la
Tạ ơn Chúa chẳng chấp tội
Dù con ý quỷ lời ma
Mùa Chay nhắc con sám hối
Xin Ngài đại lượng thứ tha
Ăn năn lòng hết trĩu nặng
Ngài làm vang tiếng reo cười (*)
Dẫu đời chiều hay còn sớm
Chúa vẫn mong con đổi đời
TRẦM THIÊN THU
Lễ Truyền Tin và lễ Thánh “trộm lành” Dismas, 25-3-2019
(*) Tv 65:9 – “Ngài làm vang tiếng reo cười – Cửa đông sáng sớm, cửa đoài chiều hôm”.
Nhận xét góp ý