ĐỐI THOẠI NGHĨA TRANG
“Cuộc sống như một cuốn sách, càng nhiều trang hay thì cuốn sách càng giá trị”
– Chào ông. Ông là người coi nghĩa trang này?
– Chào ông. Vâng, tôi trông coi nơi này nhiều năm qua.
– Xin ông cho hỏi, chẳng biết có phiền gì không?
– Xin ông cứ nói.
– Dạ. Tôi muốn hỏi là ở đây còn chỗ nào trống không?
– Lúc nào cũng có sẵn, thưa ông. Mà ông hỏi cho ai?
– Dạ, hỏi cho tôi, và… cho người khác.
– Ông đừng lo. Tôi nói rồi. Lúc nào cũng có chỗ cho bất cứ ai nằm xuống, dù người đó già hay trẻ.
TRẦM THIÊN THU
Trung tuần Tháng Mười Một – 2018
Nhận xét góp ý