Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Mười Hai 2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 11   Tháng 1 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

ĐẤNG NGÔI LỜI

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14a) NGÔI Hai giáng thế làm người HAI cõi đất – trời nối kết yêu thương NHẬP vào cõi thế đời thường THỂ nhân đón Chúa ở cùng ngày đêm LÀM cho nhân loại vui thêm NGƯỜI người biết Đấng nhân [...]

KÍNH MỪNG MẸ VÔ NHIỄM

Kính mừng Mẹ Vô Nhiễm Đấng tuyệt mỹ, tinh tuyền Tuyệt tác Chúa dựng nên Để làm Mẹ Thiên Chúa Chúng con kính mừng Mẹ Và dâng lời tạ ơn Che chở, đỡ nâng luôn

TIỆC LẠ

[Niệm khúc Mt 15:29-37 ≈ Mc 8:1-10] Ba ngày theo Chúa Giêsu Quên ăn, quên ngủ, dân mê lời Ngài Bệnh kia, chứng nọ, tật này Chúa thương xót họ, ra tay chữa lành Ba ngày dân chúng chân thành Chạnh lòng Chúa đã thương tình cho ăn

KHIÊM NHƯỜNG, TỰ HỦY VÌ YÊU

PM. Cao Huy Hoàng 04/12 THỨ BA TUẦN 1 VỌNG Lc 10: 21-24 “Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Thánh Thần”(Lc 10, 21} Chúa Giê-su hoan lạc vui mừng trong Thánh Thần, vì Người được mặc lấy sứ vụ đem bình an đến cho con người. Người chúc tụng Chúa Cha khôn ngoan vì đã [...]

BA KHÓ

“Phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận” (Gc 1:19) Ba điều đơn giản mà thôi Mà sao cố gắng cả đời chưa xong Tai luôn hóng chuyện đời thường Thế nhưng lời thật lại không nghe gì Miệng lèm bèm suốt sớm khuya Buông lời chỉ muốn trách chê mọi người Giận hờn [...]

TRUYỀN ĐẠT ĐỨC TIN

TRẦM THIÊN THU Chúa Giêsu dạy: “CHO thì có phúc hơn là NHẬN” (Cv 20:35). Nhưng muốn CHO thì phải CÓ, không ai có thể CHO cái mà mình KHÔNG CÓ. Về tâm linh – cụ thể là đức tin – cũng vậy, muốn truyền đạt đức tin thì trước tiên, người truyền đạt PHẢI [...]

NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần I Mùa Vọng. Lc 10, 21 – 24 Muốn học biết thêm về khôn ngoan, vị giáo sư tìm đến với bậc thầy về Thiền. Thiền sư rót trà mời giáo sư. Thấy ly nước đã tràn, mà thiền sư vẫn cứ rót, giáo sư lên tiếng [...]

BÉ MỌN – KHÔN NGOAN.

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần I Mùa Vọng. Lc 10, 21 – 24 Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn “Vì Thiên Chúa không mạc khải mầu nhiệm nước trời cho những người khôn ngoan, thông thái, nhưng là cho người bé mọn”. Chắc hẳn Ngài không đề cập đến chuyện “thấp bé [...]

LẠ

TRẦM THIÊN THU THUNG LŨNG LẤP ĐẦY, NÚI ĐỒI BẠT THẤP KHÚC QUANH UỐN THẲNG, LỒI LÕM SAN BẰNG Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 3:4-5) cho biết như vậy, như lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia từ ngàn xưa: “Hãy bước qua, hãy bước qua các cửa thành, hãy mở con đường cho [...]