*** Tác phẩm: Tâm tình đêm đông Sáng tác: Ân Duy Trình bày: Minh Hoàng 12.TamTinhDemDong_anduy_MinhHoang
|
||||
*** Tác phẩm: Tâm tình đêm đông Sáng tác: Ân Duy Trình bày: Minh Hoàng 12.TamTinhDemDong_anduy_MinhHoang *** Tác phẩm: Đêm Bình An Tác giả: Ân Duy Trình bày: Tường Lý dembinhan_mix Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sương reo hò. Vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi. (Dcr 2,14) Hoa lung linh trong Nắng mai rực rỡ Rung cánh mềm còn mọng ướt Sương đêm Hớp Sương mai cho nhụy thêm òa vỡ Ôi Suối Nguồn trong Nắng sớm êm êm. Nắng long [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần II Mùa Vọng. Mt 18, 12 – 14 Chẳng nhà kinh doanh nào, lại bỏ chín mươi chín con chiên, để đi tìm một con bị lạc. Nhưng đối với Chúa, thì mọi người đều có giá trị quan trọng trong công trình sáng tạo và cứu [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần II Mùa Vọng. Mt 18, 12 – 14 Thiên Chúa không phải là vị quan tòa độc đoán, chỉ mong trừng phạt tội nhân. Không, ngàn lần không, Ngài không phải là thế. Ngài là người Cha tốt lành bao dung, vẫn nhẫn nại đợi ta sám [...] [Niệm khúc Is 40:3-6 và Mt 18:12-14] Phàm nhân là cỏ thôi mà Vẻ xinh đẹp tựa như hoa ruộng đồng Hoa tàn, cỏ úa, vườn hoang Nhưng lời Thiên Chúa vững vàng muôn sau Phàm nhân chẳng đáng chi đâu Mà Thiên Chúa vẫn dạt dào xót thương Đó là sự thật rõ ràng [...] PM. Cao Huy Hoàng 10/12 THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG. Lc 5, 17-26 “Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng” (Lc 5, 26) Những người khiêng kẻ bất toại đã táo bạo rỡ mái nhà mà thòng kẻ bất toại xuống trước mặt Chúa Giê-su. Chúa Giê-su vui mừng đón nhận [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng. Lc 5, 17-26 Người bất toại trong bài Tin mừng hôm nay, có thể sẽ không gặp và được Chúa chữa lành, nếu không có những tấm lòng quảng đại giúp đỡ anh. Họ chẳng sợ bị nhiễm uế, khó khăn, mệt nhọc.. nhưng [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý