HỒ GIANG A Cứ như thánh, mới là thơ? Còn ai tục lụy, bụi bờ là chi? Cũng thì con chữ cho đi Chữ nào mà chẳng nghĩa nghì dâng trao Loài thi sĩ ở trên cao Hay loài thi sĩ khát khao vươn mình Cho lên khỏi vực u tình Cho thanh thoát, cho [...]
|
||||
HỒ GIANG A Cứ như thánh, mới là thơ? Còn ai tục lụy, bụi bờ là chi? Cũng thì con chữ cho đi Chữ nào mà chẳng nghĩa nghì dâng trao Loài thi sĩ ở trên cao Hay loài thi sĩ khát khao vươn mình Cho lên khỏi vực u tình Cho thanh thoát, cho [...] BA CHUÔNG Kính mừng Đức Mẹ Mân Côi Mẹ là phúc thánh, lộc trời tuyệt luân Mẹ khai mở một mùa xuân Hồng ân cứu thế tưng bừng trần gian Tay con lần chuỗi hạt vàng Cùng theo Con Mẹ hân hoan xuống đời Đường khiêm nhượng, của Chúa Trời Dẫn vào lối ngõ yêu [...] Chuỗi đời: Sinh – Lão – Bệnh – Tử Quy luật muôn thuở vậy thôi! Xưa nay chẳng ai bất tử Có thể vô tư sống đời! Đời người có Sinh, có Tử Như sợi dây có hai đầu Có đầu Kết và đầu Mở Nào có gì lạ lùng đâu? Chết là một cuộc [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên. Ga 1, 47-51 Được tạo dựng nên để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ con người. Nên các Thiên Thần của Thiên Chúa ngày đêm hằng ở bên tòa Chúa, chúc tụng, ca khen tình yêu của Chúa, đồng thời chuyển cầu ơn [...] LM. Jos Tạ duy Tuyền Khi nói về mẹ có ai đó viết rằng: “Mẹ là Biển cả bao la, Mẹ là Trời – Đất chan hòa mến thương” Vâng, mỗi khi nói về mẹ, thì hình như trong lòng mỗi con người chúng ta đều xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXVI Thường Niên Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần. Ga 1, 47-51 Trong kinh Tin Kính ta vẫn hằng tuyên xưng “Thiên Chúa tạo dựng muôn loài muôn vật, hữu hình và vô hình”. Loài vô hình chính là các thiên thần của Thiên Chúa. Các ngài [...] [Mt 8:23-27; (Mc 4:35-41; Lc 8:22-25] Chập chùng sóng biển nhấp nhô Thuyền đời chao đảo, mịt mù biển khơi Xin thương gìn giữ, Chúa ơi! Có Ngài sóng gió biển đời lặng yên TRẦM THIÊN THU Chiều 28-9-2016 Phim: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=485056351685865&id=335572876634214&_rdr TRẦM THIÊN THU Ngày 30-9, Giáo Hội kính nhớ Thánh Giêrônimô, linh mục tiến sĩ (345-420). Ngài có tính “rất xấu” là VIẾT GAY GẮT, nhưng ngài rất yêu mến Chúa. Thánh Giêrônimô là bổn mạng các dịch giả. Ngài nói một câu rất nổi tiếng: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. [...] Thập Hình hai hướng Tung – Hoành Dọc ngang nối kết sợi tình thâm sâu Trăm năm là cuộc bể dâu Hoa thơm, cỏ lạ : khổ đau cuộc đời Hướng “tung” bay vút lên trời Hướng “hoành” đến với mọi người xung quanh Diệu kỳ hai nhánh Thập Hình Tung, hoành hai hướng, chữ [...] [Niệm khúc Mt 10:37-39; Lc 14:26-27; Tv 102:8; Tv 124:7] Con chim bay vút lên cao Nhẹ nhàng tung cánh nghiêng chao giữa trời Thế nhưng sợi chỉ nhỏ nhoi Vậy mà đủ sức níu đời chim kia Cuộc đời phải bỏ hết đi Dẫu điều nhỏ chẳng đáng gì, tôi ơi! Một điều dính [...] Mai Côi liên kết năm châu MỸ, PHI, ÚC, Á với ÂU kết vòng Cùng nhau Vui, Sáng, Thương, Mừng Sẻ chia mọi thứ, yêu thương trọn niềm Bốn Mùa ghi nhớ, chẳng quên Mỗi Năm Mầu Nhiệm làm nên một tràng Mai Côi nối kết yêu thương Đông, Tây, Nam, Bắc vẫn chung Đất [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý