CHUYỆN LÀM THƠ
HỒ GIANG A
Cứ như thánh, mới là thơ?
Còn ai tục lụy, bụi bờ là chi?
Cũng thì con chữ cho đi
Chữ nào mà chẳng nghĩa nghì dâng traoLoài thi sĩ ở trên cao
Hay loài thi sĩ khát khao vươn mình
Cho lên khỏi vực u tình
Cho thanh thoát, cho băng trinh tâm hồnThơ nào thơ dại, thơ khôn
Có chăng gian dối chữ tôn, chữ thờ
Làm thơ cho Chúa mê thơ
Hay làm với Chúa đôi bờ trong nhauLàm thơ trước, làm thánh sau
Đừng ham làm thánh trên cao chín tầng
Mà vờ quên chuyện gian truân
…
Thánh từ cát bụi được ơn biến hìnhả giang hồ, 28-9-2016
Nhận xét góp ý