Lm. Dân Chài Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng 10 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” 11 Chúa Giêsu trả lời: “Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. 12 Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến [...]
|
||||
Lm. Dân Chài Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng 10 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” 11 Chúa Giêsu trả lời: “Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. 12 Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến [...] ARTHUR POLICARPIO PHI LỘ: Trong những năm qua đã từng có nhiều tin đồn về ngày tận thế, về “sự kiện” tối 3 ngày và 3 đêm, về ngày này, tháng nọ sẽ tận thế, ví dụ cụ thể như ngày 21-12-2012. Nghe thật “khôi hài” quá! Thế mà nhiều người đã “rúng động”, nhưng [...] ARTHUR POLICARPIO TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ all-about-the-virgin-mary.com) Garabandal là một ngôi làng nhỏ có khoảng 300 người, tọa lạc tại một miền núi xinh đẹp thuộc miền Bắc Tây Ban Nha. Chiều tối ngày 18-6-1961, bốn em gái đang chơi ở ngoại ô thành phố, đó là Maria Cruz Gonzalez 11 tuổi, với [...] TRẦM THIÊN THU Bạn có dạy cho trẻ biết rằng Ông Già Nô-en có thật? Hoặc bạn có lo những chuyện như vậy có thể gặp rắc rối đối với sự hiểu biết về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh? Chủ đề này luôn được bàn thảo rôm rả trên các trang web [...] VIỄN ĐÔNG Nắng đổ nhẹ. Tôi đang miên man suy nghĩ. Vừa hết con dốc nhà thờ, bỗng “Két! Két!” – “Rầm”. Tôi lăn xuống đường. Vội vã lồm cồm bò dậy. Ngó lại phía sau, chân ai đang kẹt dưới chiếc xe Dream. – Đáng đời! – Tôi thầm nghĩ. Ở ngõ lao ra, [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần II Mùa Vọng, Mt 17, 10 – 13 Dựa vào ngôn sứ Malaki, các nhà thông luật của Do thái nói rằng, trước khi Đấng Cứu Thế đến, thì Êlia phải đến trước để dọn đường cho Ngài. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định với họ, Êlia chính [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần II Mùa Vọng, Mt 17, 10 – 13 Mùa vọng đến rồi qua đi rất mau, nhưng mãi vẫn vang vọng lời mời gọi của Gioan “hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế”. Nếu ta không nỗ lực hết mình, dọn đường lòng mình, sẽ mãi chẳng [...] Sao huyền diệu quá đêm nay Trời khuya,nhạc thánh ngân say lòng người Nhịp vui mừng Chúa ra đởi Lòng tôi tự hát đất trời hát theo! Đường quê sắc mới ai thêu Lòng người ai dệt,tình yêu lạ thường Lung linh ngọn tháp giáo đường Ánh sao đêm gọi tiếng chuông vọng về Giữa [...] TRẦM THIÊN THU Bạn có dạy cho trẻ biết rằng Ông Già Nô-en có thật? Hoặc bạn có lo những chuyện như vậy có thể gặp rắc rối đối với sự hiểu biết về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh? Chủ đề này luôn được bàn thảo rôm rả trên các trang web [...] VIỄN ĐÔNG Nắng đổ nhẹ. Tôi đang miên man suy nghĩ. Vừa hết con dốc nhà thờ, bỗng “Két! Két!” – “Rầm”. Tôi lăn xuống đường. Vội vã lồm cồm bò dậy. Ngó lại phía sau, chân ai đang kẹt dưới chiếc xe Dream. – Đáng đời! – Tôi thầm nghĩ. Ở ngõ lao ra, [...] HƯƠNG NAM Xin hãy lấy Lòng Xót Thương của Chúa Biến con nên người mới của xót thương Cho con đi thầm lặng giữa đời thường Mang trái tim cõi thiên đường trao tặng Dòng nghĩ suy luôn tinh tuyền trong trắng Giữa vũng lầy vắng ánh nắng công minh Vững bước chân gieo rắc [...] “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia [...] GÃ TUẦN PHIÊN con hân hoan nhảy mừng vì được Chúa xót, Chúa thương và tha thứ những tội lỗi, những hư hèn trong quá khứ đón con về nơi hội tụ những người thương con hân hoan nhảy mừng vì tình thương Chúa đương bao trùm thế giới đẩu đâu cũng vang lên lời [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng. Mt 11, 16-19 Vì cho mình là chân lý, nên người Do Thái không chấp nhận những lời giảng dạy, họ bắt Chúa Giêsu phải theo ý của họ. Chúa Giêsu đã so sánh họ như những đứa trẻ nô đùa ngoài phố chợ: [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng. Mt 11, 16-19 Chắc Gioan và Chúa Giêsu rất mệt nhọc với những người ngang bướng, không chịu đón nhận, mở lòng đón nhận Tin mừng. Kiểu nào họ cũng chê, cũng trách được “Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: ‘Ông [...] TRẦM THIÊN THU “Tin Mừng Cứu Chuộc” (*) là một bài thánh ca vào đời không biết của tác giả nào, nhưng có trong album “Tình Người Giáng Sinh” do Duy Thiên sản xuất. Đây là bài thánh ca có loại cấu trúc như một ca khúc đời, một dạng phổ biến ngày xưa: A [...] TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com) Im lặng khổ lắm, nó có thể hành hạ chúng ta. Thậm chí đôi khi chúng ta không biết cách im lặng. Xã hội ngày nay có thể cho chúng ta biết mọi thông tin mau chóng, liên kết với thân nhân và bạn bè mọi nơi và [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý