ĐỪNG NGANG BƯỚNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng. Mt 11, 16-19
Chắc Gioan và Chúa Giêsu rất mệt nhọc với những người ngang bướng, không chịu đón nhận, mở lòng đón nhận Tin mừng. Kiểu nào họ cũng chê, cũng trách được “Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: ‘Ông ta phải quỷ ám!” Chúa đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: “Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”.
Vì ngang bướng, nên tâm hồn họ lúc nào cũng thấy bất an, ghen tỵ, tìm cách chống phá, chê bai những công việc Chúa làm. Cộng đoàn nào cũng có những người như vậy. Cộng tác thì không, nhưng góp ý, chê bai, khó chịu thì nhiều, đôi khi chính ta cũng có thái độ, “đành hanh” ngang bướng như thế.
Xin cho ta luôn mở lòng ra đón nhận Chúa, qua việc đón nhận những khác biệt của nhau, quảng đại cộng tác, góp sức chung lòng, làm cho những điều thiện hảo của Tin mừng được lan tỏa khắp nơi. Amen.
Nhận xét góp ý