Lời Chúa: Mt 17,10-13
Lm. Dân Chài
10 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?” 11 Chúa Giêsu trả lời: “Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. 12 Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.
(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
Chia sẻ:
- Gioan Tẩy giả kêu gọi có người không tin. Chúa đến mời gọi cũng có người không tin. Họ còn chờ đợi vị ngôn sứ nào khác? Họ cứ chờ đi và chết đi khi chưa nhận biết Chúa đã đến và không tin những vị đại diện của Chúa.
- Chúa hiện ra với các dấu đinh cho chúng ta thấy sao? Chúa là nhà tỷ phủ đến cho bạn tất cả vật chất bạn muốn sao? Chúa đến và chúng ta có thể đã gặp rồi, là một người bình thường nào đó. Có thể lại là người đáng thương nào đó.
Cầu nguyện: – Xin cho con thấy Chúa trong mọi người và trong chính cuộc đời của con. Amen.
Nhận xét góp ý