Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc THỨ SÁU TUẦN THÁNH : Trong sứ điệp Mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha Fancis cảnh báo về lối sống đang diễn ra trong xã hội và thế giới hôm nay. Đó là lối sống dửng dưng vô cảm, thiếu quan tâm đến người khác. Ngài [...]
|
||||
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc THỨ SÁU TUẦN THÁNH : Trong sứ điệp Mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha Fancis cảnh báo về lối sống đang diễn ra trong xã hội và thế giới hôm nay. Đó là lối sống dửng dưng vô cảm, thiếu quan tâm đến người khác. Ngài [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm Tuần Thánh. Ga 13, 1 – 15 Chúa Giêsu đã yêu nhân loại cho đến giọt máu cuối cùng “không có tình yêu thương nào cao quý cho bằng tình của kẻ thí mạng sống mình vì bạn hữu”. Ngài yêu đến cùng, không oán hờn, căm tức, [...] Thầy bị bắt, con đây buồn thúi ruột Thầy chết rồi, con thất vọng ê chề Thế là hết, tan tành những ước mơ Con lầm lũi về quê cắm câu vậy! Ngày Thứ Sáu, ngày định mệnh hoang dại Người ta đội cho Thầy một vòng gai Nỗi nhức buốt theo vệt máu lăn [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Ga 13, 1 – 15 Thật là cảm phục và chẳng bao giờ xảy ra trong xã hội thời Chúa Giêsu, cũng rất hiếm trong xã hội hôm nay, ông chủ và hơn cả thế nữa, một Thiên Chúa lại [...] Hãy yêu thương nhau! Lệnh truyền và sứ vụ rất giản dị Nhưng triết lý sống lại vô cùng thâm thúy Con học cả đời chưa thuộc lòng! Cuộc đời quá long đong Thầy chỉ làm ơn mà đành mắc oán Tay run sợ nhưng vẫn cầm chắc chén đắng Một mình Thầy uống cạn [...] TRẦM THIÊN THU Kẻ tội đồ hậu sinh – ngày Giỗ Chúa Giêsu Kitô 3-4-2015 Nụ hôn luôn êm ái, dịu dàng và ngọt ngào, vì đó là động thái chứng tỏ mãnh lực yêu thương trong các loại tình cảm. Có nhiều dạng nụ hôn, vị trí hôn, mức độ hôn, cách hôn,… Nhưng [...] Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Nếu sự chết là nỗi sợ hãi nhất của con người thì sự phục sinh là niềm hy vọng lớn nhất cho kiếp người chúng ta. Sinh bệnh lão tử là lẽ thường tình, nhưng chết rồi đi đâu mãi là câu hỏi của con người qua mọi thời đại. Con [...] Về đâu, canh bạc cuộc đời? Thua sao được! Thắng, chút ngời mong manh Rồi ra tất cả tan tành May ra còn thấy lòng lành trên cao Của phàm trần, nghĩa gì đâu Bay trong nắng, mà nhạt màu, vô duyên Người phàm trần, giấc mơ tiên Có chăng trong mộng cô miên bất [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý