Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2015
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3   Tháng 5 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Kinh Lạy Cha

TRẦM THIÊN THU Hằng ngày, chúng ta nhiều lần đọc Kinh Lạy Cha. Vâng, chúng ta thật diễm phúc vì được gọi Thiên Chúa là Cha – dù chúng ta chỉ là phàm nhân hèn mọn, bất xứng. Tác giả Thánh Vịnh đã tự vấn: “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm [...]

Tỉnh ngộ

TRẦM THIÊN THU (Chúa Nhật III PS, năm B) Cuộc đời là bến mê lầm. Sai một ly, đi một dặm. Phải luôn cố gắng tỉnh thức để thoát khỏi mọi cạm bẫy. Thoát ly như vậy là tỉnh ngộ – thoát khỏi ngu muội. Điều này vô cùng cần thiết, vì chính Chúa Giêsu [...]

SỐNG THEO THÁNH THẦN

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần II Phục Sinh. Ga 3, 1 – 8 Là người công chính, tuân giữ lề luật của Do Thái một cách nghiêm ngặt, Nicôđêmô nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế. Nhưng ông vẫn sợ dư luận, sợ ánh mắt soi mói của người đời, [...]

GẶP CHÚA BAN ĐÊM

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày Thứ Hai Tuần II Mùa Phụ Sinh. Ga 3, 1 – 8 Mặc dù rất ngưỡng mộ, thán phục Chúa Giêsu, nhưng Nicôđêmô không dám đến gặp Chúa ban ngày, mà phải đợi màn đêm buông xuống mới đến gặp Ngài. Ông là là [...]

THỈNH CẦU, TÍN THÁC, THỰC HÀNH LTX

BA CHUÔNG khi thỉnh cầu lòng xót thương của Chúa con nghe hồn tan vữa bỗng hồi sinh nghe trong tim thức dậy một mối tình tưởng đã chết nghìn nghìn thu tan tác con hối hả giục lòng mình tín thác rất chân thành chẳng ngờ ngạc mảy may trọn xác thân và tấm [...]

TRỌN NIỀM TÍN THÁC

GÃ TUẦN PHIÊN một nửa tin, một nửa ngờ nên đời con vẫn bơ thờ, lắt lay nửa đêm nghe lạnh thân gầy nửa ngày hy vọng, nửa ngày bất an bao lâu còn chút nghi nan bấy lâu con vẫn chưa tàn kiêu căng tưởng mình tự cứu mình chăng mà chưa nói được [...]

LỖ ĐINH, VẾT ĐÒNG

HƯƠNG NAM “Hãy xỏ ngón tay con vào đây Và hãy xem tay Thầy Hãy đưa bàn tay con ra đây Thọc vào vết đòng này…” Chúa ơi hôm nay vẫn còn đầy Lỗ đinh, vết đòng, máu và nước Trên bước hành trình con xuôi ngược Người còn đóng đinh, còn đâm thủng cạnh [...]

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Chúa thèm khát linh hồn con Bởi linh hồn con vốn trắng trong tuyệt mỹ Cho dẫu hôm nay, cỗi cằn, xấu xí Chúa vẫn hoài để ý, để lòng yêu Khi đã yêu, Chúa luyến tiếc thật nhiều Một tuổi xuân, ngát mỹ miều tinh tuyết Thuở hồn nhiên ngây thơ mà đẹp tuyệt [...]

HÃY BIẾT XÓT THƯƠNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Cách đây đúng 15 năm vào dịp 30/4 năm thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã chính thức công bố thiết lập ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Ngày mùng 8 / 12/ 2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ [...]

Ả GIANG HỒ CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT

HỒ GIANG A người vô cùng đẹp, bỗng hóa thân ả giang hồ có lòng thương xót bao phận hồng nhan kia đã trót một lần lầm lạc một đời lầm lũi muôn kiếp lầm than người vô cùng thánh, bỗng hóa thân ả giang hồ, tội nhân hư đốn để cảm cảnh bao mảnh [...]

CÔ HÀNG XÓM PHỤC SINH

mừng cô hàng xóm phục sinh chiều nay mặc áo trắng tinh lạ thường đi nhanh về phía giáo đường quì trong góc khuất và đương gục đầu nghĩ gì, chẳng biết, hồi lâu rồi cô đứng dậy đi vào nhà vuông thưa cha có chuyện bất thường con xin xưng tội, cha đừng đuổi [...]

CHÚA XIN CON CHỈ MỘT ĐIỀU

M. SAO KHUÊ Con ơi, Chúa rất sẵn sàng Trao ban sự sống Thiên Đàng sáng tươi Và ơn Công Chính đẹp ngời Cho ai tín thác lòng Người xót thương Ôi lòng nhân hậu vô lường Trái Tim Máu Nước trào tuôn chan hòa Thương loài nhân thế lụy sa Vũng lầy mê đắm [...]

ĐỜI CON, MỘT CÔNG TRÌNH

đời con là công trình vĩ đại của lòng Chúa xót thương là địa chỉ muôn hồng phúc thiên đường mãi đong đầy từ suối nguồn tình ái đời con là công trình vĩ đại của đức từ bi muôn thuở, vô biên nơi định cư của Thiên Chúa uy quyền rất khiêm nhượng, gánh [...]

CHIẾC KIỀNG LÒNG THƯƠNG XÓT

Dù ai nói ngả nói nghiêng Thì tôi vẫn vững như kiềng ba chân Ca dao xác định rõ ràng Chuyện đời, chuyện đạo tỏ tường chẳng sai Lòng Thương Xót Chúa rạch ròi Ba T làm chuẩn cho người người theo Chữ T thứ nhất: Thỉnh cầu Thứ hai: Tín thác vững vào Giêsu [...]