TRỌN NIỀM TÍN THÁC
GÃ TUẦN PHIÊN
một nửa tin, một nửa ngờ
nên đời con vẫn bơ thờ, lắt lay
nửa đêm nghe lạnh thân gầy
nửa ngày hy vọng, nửa ngày bất an
bao lâu còn chút nghi nan
bấy lâu con vẫn chưa tàn kiêu căng
tưởng mình tự cứu mình chăng
mà chưa nói được lời cần xót thương
đêm sâu ngẫm chuyện đời thường
chút thân xoàng xĩnh mà vương tội đầu
đời này ai biết đời sau
nếu không có kẻ qua cầu phục sinh
ai thỉnh cầu, ai van xin
với lòng tín thác thật tình mới hay
rằng lòng thương xót là đây
rằng ơn cứu rỗi nơi này trào tuôn
trái tim mở cửa thiên đường
máu hồng sự sống khôn lường tình trao
tinh tuyền dòng suối thanh tao
người nên công chính bước vào thiên thu
hãy vững tin, Đức Giê-su
Chúa lòng thương xót, nhân từ, vô biên
xin giúp con, gã tuần phiên
trọn niềm tín thác giữa miến cô đơn…
gã tuần phiên, 09-4-2015
Nhận xét góp ý