Sen 2
Sinh ra vốn thuộc loài sen
Dưới bùn mà chẳng lấm đen sình lầy
Thanh cao tựa ngút ngàn mây
Tanh hôi không vướng, nhưng đầy sắc hương.
Nắng mưa gió bụi tuyết sương
Ngày dài tươi nở đêm vương khép mình
Tháng năm như bóng với hình
Vui buồn san sẻ phúc vinh cùng chàng
Chúa thương em đẹp nhất làng
Lụa là gấm vóc, bạc vàng kém xa
Sánh chung muôn sắc loài hoa
Nhẹ nhàng duyên dáng nết na tuyệt trần
Thướt tha cái áo tứ thân
Lòng em mở hội mùa xuân đất trời
Cau trầu anh đã tới nơi
Để em xin phép lấy mời mẹ cha
Anh nè, em vốn thật thà
Mong sao chung bến chung nhà thuỷ chung
Thoả lòng ngày tháng nhớ nhung
Trăm năm duyên thắm anh hùng mỹ nhân.
Chân Quê
thơ hay “Sen đẹp”. bài thơ rất tình, mà người lựa hình minh hoạ cũng tài nữa. hii, viết nữa chân que ơi. Ma chan quê là ai vậy?
troi nay moi biet dc tài nghệ của Chan Que nha mình do
Chân Quê chịu sửa lại ít từ thấy hay hơn hẳn rùi đó!
Cứ như vậy mà phát triển tài nghệ nhé!