QUỶ CÂM
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 9:14-29 ≈ Mt 17:14-20; Lc 9:37-43]
Loài ma quỷ ranh ma đủ mưu chước
Loài phàm nhân chớ dại mà đối đầu
Chớ thử sức và cũng chớ thỏa hiệp
Khôn ngoan nhất là phải tránh xa mau
Có cháu bé bị thứ quỷ câm ám
Hễ quỷ nhập là vật cháu xuống ngay
Cháu nghiến răng, cứng đờ, sùi bọt mép
Cháu vô tội mà phải khổ thế này!
Có nhiều khi quỷ xô nó vào lửa
Hoặc đẩy nó xuống nước cho chết đi
Các môn đệ không thể trừ được nó
Đành bó tay, cầu cứu Thầy Giê-su
Loài ma quỷ độc ác và quỷ quyệt
Tiêu diệt chúng chẳng có dễ gì đâu
Muốn thắng chúng, phải hãm mình, ép xác
Phải hy sinh, ăn chay và nguyện cầu
Thời hiện đại ngày nay nhiều loại quỷ
Khoác chiếc áo đạo đức để đánh lừa
Quỷ ngày nay văn minh tinh vi lắm
Chớ nhẹ dạ kẻo khốn đốn đời ta
Nhận xét góp ý